Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Ngọc Hợi với "Nhịp thời gian"

Thứ tư, 20/04/2016 08:56

(Cadn.com.vn) - Nhân kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2016) và tròn 40 năm cầm máy, ngày 19-4, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam-Nhà xuất bản Đà Nẵng-Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo ra mắt cuốn sách ảnh và triển lãm ảnh "Nhịp thời gian" của NSNA Phan Ngọc Hợi.

NSNA Phan Ngọc Hợi (thứ hai từ phải sang) tặng một số sách ảnh "Nhịp thời gian"
cho Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng.

Có lẽ nhiều khán giả, độc giả của Đà Nẵng và cả nước đã khá quen với tên tuổi của NSNA Phan Ngọc Hợi qua gia tài ảnh không nhỏ của ông trong mấy mươi năm cầm máy cũng như nhiều triển lãm cá nhân ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, khán giả Đà Nẵng biết nhiều hơn về NSNA Phan Ngọc Hợi qua triển lãm "Nhịp thời gian" năm 2010 với 122 bức ảnh được chọn lọc trong hàng ngàn bức ảnh của hơn 30 năm cầm máy. Nhiều tác phẩm ảnh của ông có tiếng vang ra quốc tế như: "Đọ sức" (giải ACCU 1996), "Âm vang sông Hàn" (Huy chương Bạc khu vực miền Trung- Tây Nguyên 2009), "Sông Hàn điểm đến" (giải Nhất cuộc thi ảnh Đà Nẵng 2014) và nhiều giải thưởng trong nước khác...

Những ngày đầu tháng 4-2016 này, ở tuổi 70, NSNA Phan Ngọc Hợi tiếp tục ra mắt độc giả cuốn sách ảnh "Nhịp thời gian" với gần 300 bức ảnh được chọn lọc kỹ càng sau tròn 40 năm cầm máy. Từ cuốn sách ảnh này, ông sẽ chắt lọc ra khoảng 125 bức ảnh để giới thiệu với khán giả Đà Nẵng và du khách tại triển lãm "Nhịp thời gian" diễn ra tại Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng từ ngày 27-4 tới. Với 4 chủ đề chính xuyên suốt cuốn sách ảnh, ta có thể nhận ra hoạt động của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ như: cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Võ Chí Công, Tổng Bí thư Đỗ Mười... các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm Đà Nẵng,  ảnh các Bí thư, Chủ tịch lãnh đạo qua các nhiệm kỳ trước của tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ)... được tác giả đưa vào phần "Lịch sử trong tôi".

Tiếp đó là những bức ảnh về quê hương trong phần "Quảng Nam-Đà Nẵng, tình yêu và nỗi nhớ", nơi NSNA Phan Ngọc Hợi sinh ra và lớn lên. Hình ảnh những đứa bé tắm mát trên dòng sông, những cây cầu, tòa nhà soi bóng bên bờ sông Hàn hay những di sản, cảnh quan thiên nhiên và hoạt động đời thường của người dân Quảng Nam-Đà Nẵng được khắc họa nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế và lôi cuốn người xem. Cùng với đó là những địa danh nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử-văn hóa, lễ hội phong tục tập quán, những vùng đất thân quen, công trình kiến trúc... của 63 tỉnh, thành phố của đất nước hình chữ S trong phần "Đất nước mến yêu". Ở phần cuối, từ tình yêu dành cho quê hương, đất nước, NSNA Phan Ngọc Hợi "Nhìn ra thế giới" trong chuỗi hành trình lang thang ở nhiều nước như Mỹ, Đức, Pháp, Ý, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Thái Lan... để săn lùng cái đẹp.

Bìa cuốn sách ảnh "Nhịp thời gian" của NSNA Phan Ngọc Hợi.

Nói về sự cống hiến của NSNA Phan Ngọc Hợi, NSNA Vũ Quốc Khánh-Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam cho biết, cuốn sách ảnh "Nhịp thời gian" của nghệ sĩ-phóng viên ảnh Phan Ngọc Hợi đã nói lên rất nhiều về một thời làm nghề chuyên nghiệp, một niềm đam mê, cống hiến không ngừng nghỉ của tác giả-con người của vùng đất đầy nắng và gió miền Trung. Hơn 40 năm cầm máy, NSNA Phan Ngọc Hợi đã đi nhiều, trải nghiệm nhiều và thu vào ống kính để lưu giữ được một kho tư liệu quý báu về đất nước, con người từ nhiều vùng miền của Tổ quốc Việt Nam và hình ảnh một số nước ông có dịp đi qua.

Còn ông Bùi Văn Tiếng-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật TP Đà Nẵng đánh giá, cuốn sách ảnh "Nhịp thời gian" của NSNA Phan Ngọc Hợi là một công trình nghệ thuật thấm đẫm yếu tố thời gian. Người ta thường nói nhiếp ảnh cũng như hội họa và điêu khắc là nghệ thuật của khoảnh khắc. Với gần 300 tấm ảnh in trong Nhịp thời gian, Phan Ngọc Hợi đã cố định hóa và hơn thế đã bất tử hóa gần 300 khoảnh  khắc của cái đẹp được chắt chiu chọn lựa bằng cái nhìn tinh tế mẫn cảm, tình yêu nghề nghiệp nồng cháy và bằng sự từng trải sâu sắc của một NSNA suốt 40 năm cầm máy.

Xem những bức ảnh trong "Nhịp thời gian" của NSNA Phan Ngọc Hợi, người xem sẽ cảm nhận được để có được những bức ảnh thành công, đằng sau đó là cả một sự đam mê và quá trình lao động nghệ thuật miệt mài và nghiêm túc. Không những thế, mỗi địa danh, vùng đất, cảnh đẹp trong "Nhịp thời gian" còn là địa chỉ du lịch mà mỗi người có thể cảm nhận, lựa chọn cho mình một vùng đất để khám phá...

Nguyễn Tuấn